Hành trình đứng dậy của cậu bé 12 tuổi mắc ung thư máu hiếm

Từ một cậu bé liệt hai chân, mất kiểm soát đại tiểu tiện vì ung thư máu hiếm gặp, bệnh nhi 12 tuổi người Campuchia đã có thể đứng dậy, đi lại bình thường sau gần 1 năm điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh.

Gia đình em P.V.L. (12 tuổi, quốc tịch Campuchia) vẫn chưa thể quên cú sốc cách đây gần 1 năm, khi đôi chân của con trai dần mất cảm giác. Tình trạng yếu liệt tiến triển nhanh, khiến em không thể đi lại, thậm chí mất kiểm soát đại tiểu tiện.

Hy vọng cứu chữa, gia đình đưa em đi điều trị tại nhiều bệnh viện lớn ở Singapore, Thái Lan. Tuy nhiên, các phương pháp chẩn đoán và điều trị ở nước ngoài vẫn không thể ngăn chặn căn bệnh đang âm thầm tàn phá cơ thể non nớt của em.

Khi niềm tin dần cạn kiệt, gia đình quyết định đưa con về Việt Nam, tìm đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh như một cơ hội cuối cùng.

Tại đây, sau khi chụp MRI toàn thân, các bác sĩ phát hiện một khối u nằm ở khoang sau tủy sống, đoạn ngang mức thân sống D3–D5, chèn ép tủy ngực và rễ thần kinh, kèm theo tình trạng hạch cổ to.

hanh-trinh-dung-day-cua-cau-be-12-tuoi-mac-ung-thu-mau-hiem-1-1766573943.jpg
Hành trình đứng dậy của cậu bé 12 tuổi mắc ung thư máu hiếm (Ảnh: BV)

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy em mắc U-lympho tế bào lớn thoái sản – một thể ung thư máu hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 10–15% các trường hợp U-lympho không Hodgkin ở trẻ em, với đặc tính diễn tiến nhanh, ác tính cao.

“Đây là ca bệnh rất nặng, bệnh nhi còn quá nhỏ, trong khi nguy cơ tàn phế và tử vong đều hiện hữu”, ThS.BS.CKII Cồ Nguyễn Phương Dung, người trực tiếp điều trị, cho biết.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, bệnh viện đã tổ chức nhiều buổi hội chẩn chuyên sâu với các chuyên gia huyết học đầu ngành để tìm phác đồ tối ưu.

“Điều chúng tôi trăn trở không chỉ là cứu sống bé, mà còn là làm sao để em có thể đi lại, có một cuộc sống bình thường”, bác sĩ Dung chia sẻ.

Cuối cùng, ê-kíp quyết định kết hợp hóa trị truyền thống với Brentuximab – thuốc điều trị trúng đích thế hệ mới. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quốc tế Minh Anh triển khai loại thuốc này, đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt từ pha chế, tốc độ truyền đến theo dõi phản ứng phản vệ và kiểm soát tác dụng phụ từng giờ.

Khó khăn càng chồng chất khi chi phí thuốc điều trị rất cao, trong khi mỗi đợt điều trị kéo dài hơn một tháng, đòi hỏi sự bền bỉ cả về thể lực lẫn tinh thần của bệnh nhi và gia đình.

Chia sẻ gánh nặng với người bệnh, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh đã quyết định hỗ trợ một phần chi phí thuốc, giúp gia đình yên tâm đồng hành cùng con trong cuộc chiến dài hơi.

hanh-trinh-dung-day-cua-cau-be-12-tuoi-mac-ung-thu-mau-hiem-1766573943.jpg
ThS.BS.CKII Cồ Nguyễn Phương Dung thăm khám cho bệnh nhi (Ảnh: BV)

Sự kết hợp giữa điều trị trúng đích chính xác và vật lý trị liệu tích cực đã mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Sau 3 đợt điều trị, từ tình trạng liệt hoàn toàn, cậu bé bắt đầu có những cử động nhỏ ở chân và có thể tự đứng dậy.

Sau 6 đợt điều trị, kết quả chụp PET-CT cho thấy khối u đã hoàn toàn biến mất. Gần 9 tháng kiên trì, từ một đứa trẻ phải nằm liệt giường, P.V.L. nay đã có thể đi lại, sinh hoạt như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

Hiện em vẫn tiếp tục được điều trị duy trì nhằm ngăn nguy cơ tái phát.

Theo bác sĩ Dung, trường hợp này không chỉ là một ca lâm sàng thành công mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho các bệnh nhi mắc bệnh lý huyết học ác tính hiếm gặp. “Dù là bệnh hiếm hay khó, nếu tỷ lệ thành công cao – có thể lên đến 70% sau 5 năm – chúng tôi sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ hết mình về chuyên môn và cả một phần kinh phí, để không bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau”, bà nói.