“Nhớ kỷ nguyên vươn rạng sắc mai
Lời chung sức trẻ hướng tương lai
Bác mong phủ khắp dân an lạc
Lương thuật tinh thông trí mải mài
Y lý vững vàng tầm quốc tế
Như luồng kỹ nghệ rạng chương đài
Từ tâm phục vụ toàn dân tộc,
Mẫu mực y phong chẳng nhạt phai”.
Khi đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên vươn mình, người thầy thuốc chính là những người gieo "sắc mai" hy vọng. Không còn những báo cáo khô khan, hình ảnh "sức trẻ" hiện lên như một lời hứa về sự dấn thân:
“Nhớ kỷ nguyên vươn, rạng sắc mai
Lời chung sức trẻ hướng tương lai”.
Đó là những đêm trắng trong phòng trực, là những ánh mắt kiên định trước lằn ranh sinh tử. Mỗi nỗ lực nhỏ bé của họ chính là viên gạch xây nên tầm vóc của một quốc gia tự cường, nơi sự sống luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất:
“Bác mong phủ khắp dân an lạc
Lương thuật tinh thông trí mải mài”.
Sâu thẳm trong lời căn dặn của Bác Hồ năm xưa với những người thầy thuốc, là một khát vọng giản đơn mà vĩ đại: Mọi người dân, dù ở đâu, cũng đều được hưởng sự "an lạc" về sức khỏe. "An" là khi nỗi lo bệnh tật được đẩy lùi, "Lạc" là khi niềm vui sống được hồi sinh. Để làm được điều đó, người thầy thuốc đã phải "mải mài" với y thuật, biến tri thức thành phép màu. Tầm vóc của họ không nằm ở những tấm bằng khen, mà nằm ở đôi bàn tay khéo léo và khối óc tinh thông, ngày đêm lặng lẽ kiến tạo nên sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho từng số phận:
“Y lý vững vàng tầm quốc tế
Như luồng kỹ nghệ rạng chương đài”.

Bác Hồ nói chuyện thân mật với GS, bác sĩ Trần Hữu Tước - người sáng lập và xây dựng ngành Tai - Mũi - Họng Việt Nam và các trí thức ngành y (3/1964). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Bước chân vào kỷ nguyên số, người thầy thuốc Việt Nam hôm nay mang một diện mạo mới: hiện đại và tự tin. Những "luồng kỹ nghệ" của công nghệ hiện nay không làm mất đi sự ấm áp, mà ngược lại, nó trở thành bệ phóng giúp đôi tay người bác sĩ nối dài hơn, cứu chữa được nhiều người hơn. Hình ảnh "chương đài" rực rỡ tượng trưng cho vị thế của y học nước nhà – một nền y học mang trí tuệ thế giới nhưng vẫn giữ trọn linh hồn dân tộc:
“Từ tâm phục vụ toàn dân tộc
Mẫu mực y phong chẳng nhạt phai”.
Và sau cùng, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là cái tâm trong sáng. Tổng Bí thư Tô Lâm trong thông điệp chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam năm nay đã nhắc chúng ta rằng: Sức mạnh lớn nhất nằm ở chính nhịp đập của trái tim. "Từ tâm" và "Mẫu mực" chính là cốt cách, là "y phong" vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt theo thời gian. Người thầy thuốc không chỉ là nhà khoa học, họ là những "người mẹ hiền" thứ hai, luôn sẵn sàng bao dung và nâng đỡ.
Bài thơ với thông điệp ẩn ngữ "NHỚ LỜI BÁC LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU" được tạo thành từ những chữ cái đầu của các câu thơ thay lời cho hàng triệu người dân Việt Nam gửi đến các y bác sĩ một lời cảm ơn chân thành. Các bạn chính là những đóa hoa đẹp nhất của mùa xuân đất nước, những người đã và đang viết nên câu chuyện về tình người đầy kiêu hãnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.