Thương tiếc tiễn biệt Nhà báo Nguyễn Duy Cương

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của cuộc sống, ai cũng phải trải qua, nhưng tin  cựu Phó Tổng giám đốc TTXVN, nguyên Phó chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba, vì tuổi cao, bệnh nặng đã mất hồi 8 giờ sáng ngày 29 tháng 9 năm 2025, tức ngày 8 tháng 8 năm Ất Tỵ, hưởng thọ 81 tuổi vẫn làm những người thân, bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, thương tiếc khôn nguôi.

dt1a-cuong1-1759244999.jpg

Nhà báo Nguyễn Duy Cương.

 

Nhà báo Nguyễn Duy Cương sinh ngày 25-10-1945, trong một gia đình viên chức ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là Phường Chũ, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 1963, ông được cử sang Cuba theo học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học tại trường Đại học La Habana. Năm 1968, ông về nước học lớp phóng viên TTXVN khóa 8 rồi làm phóng viên tại Ban biên tập tin miền Bắc và Ban biên tập tin Thế giới, trước khi được cử đi làm phóng viên TTXVN tại Cuba năm 1970. Năm 1974, ông về nước và được cử làm phó trưởng Tiểu ban (nay là Phòng) tiếng Tây Ban Nha tại Ban biên tập tin Đối ngoại. Năm 1981, ông được giao nhiệm vụ Trưởng Phân xã TTXVN (nay là Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN) tại La Habana, Cuba. Năm 1987, ông về nước và được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Thư ký biên tập và Quan hệ Quốc tế. Năm 1995, anh được đề bạt làm Trưởng ban Thư ký biên tập và Quan hệ Quốc tế, kiêm nhiệm phóng viên chuyên trách đưa tin hoạt động của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ngoài ra, ông còn kinh qua các nhiệm vụ Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum (Luật và diễn đàn pháp lý Việt Nam). Năm 1997, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc TTXVN, sau đó được bầu làm Chủ tịch Liên chi hội nhà báo TTXVN. Năm 2002, ông được lãnh đạo TTXVN phân công kiêm nhiệm chức Trưởng Ban biên tập Tin đối ngoại một thời gian, trong khi chờ bổ nhiệm Trưởng ban mới thay anh Trần Văn Niên mất do tai nạn giao thông. Năm 2003, ông còn được giao kiêm nhiệm chức vụ Tổng biên tập báo Tin tức. Năm 2007, ông về nghỉ chế độ hưu nhưng vẫn tham gia làm cố vấn và hiệu đính cho Bản tin tiếng Tây Ban Nha của Ban Biên tập Tin đối ngoại.

dt1a-duy-cuong-1759245178.jpg

 Nhà báo Nguyễn Duy Cương (đứng giữa) phỏng vấn thuyền trưởng một con tàu của Cuba tại Cảng Hải Phòng, tháng 12/1973.

Trong một thời gian dài, ông Nguyễn Duy Cương còn làm nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại TTXVN và sau đó tham gia công tác của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba với vai trò là Phó Chủ tịch thường trực của Hội. Ông đã đảm đương nhiệm vụ này cũng với một nhiệt tình và sự toàn tâm toàn ý.

Có thể nói, ông Nguyễn Duy Cương là một nhà báo sắc sảo, nhạy bén; một người lãnh đạo báo chí tâm huyết, quán xuyến công việc, nắm bắt kịp thời các chỉ đạo của cấp trên, đoàn kết anh em, phát huy năng lực của mỗi người để tạo thành sức mạnh tập thể. Nhiều anh chị em từng du học Cuba còn nhớ chính Nhà báo Nguyễn Duy Cương là người đã chủ trì, chỉ đạo và trực tiếp tham gia biên tập và hiệu đính tập sách nói về tình cảm sâu nặng của sinh viên Việt Nam đối với nhân dân Cuba cũng như giúp cho việc biên dịch và in ấn tác phẩm tập hợp các bài diễn văn của lãnh tụ Fidel Castro nói về Việt Nam được sớm ra mắt bạn đọc.

Nhiều bạn bè và đồng nghiệp từng công tác với ông Nguyễn Duy Cương ở trong nước và ở nước ngoài đều có nhận xét rằng suốt quãng đời công tác của mình, ông luôn kiên trì tu dưỡng và rèn luyện; luôn nêu cao ý thức học tập, trau dồi ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh cũng là người luôn thể hiện thái độ chân tình và phong cách xử sự nhẹ nhàng, gần cũi, cởi mở; anh là một người lãnh đạo luôn đòi hỏi hiệu quả công việc cao nhưng lại rất đồng cảm, vị tha, chú ý lắng nghe ý kiến của mọi người.

Với những đóng góp xuất sắc của mình cho công tác thông tin báo chí nói chung và cho sự nghiệp của TTXVN nói riêng, nhà báo Nguyến Duy Cương đã được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì, Huy chương vì sự nghiệp báo chí; Huy chương vì sự nghiệp Thông tấn và nhiều bằng khen, giấy khen và phần thưởng cao quý khác. Gần đây vào tháng 6-2025, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội nhà báo Cuba thừa ủy quyền của Hội Đồng Nhà nước đã trao tặng nhà báo Nguyễn Duy Cương Huy chương Felix Elmusa, là phần thưởng cao quý nhất của Hội nhà báo Cuba dành cho các nhà báo Cuba và nước ngoài có thành tích xuất sắc.

Tận tụy, hết lòng hết sức với công việc chung, Nhà báo Nguyễn Duy Cương còn là một người chồng, người cha, người ông mẫu mực, luôn yêu thương, hết lòng chăm lo cho tổ ấm gia đình. Với gia đình, ông là một tấm gương sáng về tinh thần học tập, trách nhiệm làm việc và sinh hoạt. Ông luôn nghiêm khắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng và tình cảm với vợ, con, với các cháu chắt và bà con dân phố.

Nhà bào Nguyễn Duy Cương ra đi để lại nỗi đau buồn không gì khỏa lấp được và nỗi tiếc thương không nguôi cho gia đình, con cháu ông.

Nhà báo Nguyễn Duy Cương là tấm gương sáng về sự mẫu mực, đức độ, tác phong, về sự cần cù, chịu khó, kiên trì trong học tập, rèn luyện; sự tận tụy, dấn thân toàn tâm toàn ý trong sự ng hiêp Thông tấn ; về tình cảm chân thành, thân ái với đồng chí, đồng nghiệp; về lòng yêu thương, chu đáo, vẹn toàn với gia đình và bà con lối xóm…

Ông ra đi nhưng chúng ta mãi mãi khắc ghi những phẩm chất, hình ảnh, những kỷ niệm đẹp đẽ về Nhà báo Nguyễn Duy Cương . Xin được được chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn không sao bù đắp được với gia quyến  Nhà báo Nguyễn Duy Cương.

Lễ viếng cố Nhà báo Nguyễn Duy Cương được tổ chức từ 9h00' đến 10h 30', thứ Năm ngày 2/10/2025 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Cầu mong Nhà báo Nguyễn Duy Cương an giấc ngàn thu nơi chín suối. Sự nghiệp thông tấn mà ông dày công cống hiến sẽ vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.