Chân dung một vị tướng trận mạc - nghĩa tình (số 10 - hết)

Đó là Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Quân khu II, có lúc Quyền Tư lệnh Quân khu II (năm 1993). Hiện đang được đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

dt1hms1-1747273365.jpg

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy.

 

Quyết định dời Sở chỉ huy Quân khu 2 về vị trí mới

Trong chiến tranh bảo vệ biên giới, Sở chỉ huy Quân khu 2 được bố trí trên một địa bàn rừng núi hiểm trở và cơ sở vật chất khá phân tán nghèo nàn. Sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Đây là cơ sở chỉ phù hợp với thời chiến.

Biên giới giờ đã im tiếng súng, do đó cần có một địa điểm thích hợp với thời bình để xây dựng cơ quan đơn vị theo hướng chính quy của quân đội.

dt2hms2-1747273520.jpg

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ tưởng nhớ đồng đội.

 

Vì vậy, sau khi nghiên cứu các địa điểm trên địa bàn của Quân khu 2, Với cương vị là Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Quân khu, đồng chí Nguyễn Đức Huy đã đề xuất với Thường vụ Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nên di chuyển Sở chỉ huy Quân khu 2 về khu vực Trường Đảng của Quân khu. Vì ở nơi này có địa thế rộng hơn 100ha, địa hình tương đối bằng phẳng, lại nằm trên trục quốc lộ rất tiện cho việc cơ động và điều kiện khá thuận lợi để tập trung xây dựng các cơ quan. Hơn thế, chọn nơi để xây dựng Sở chỉ huy Quân khu 2 cũng là góp phần tạo nên diện mạo Phát triển chung của địa phương và đất nước.

Được sự thống nhất của Thường vụ Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Quân khu 2, lại được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê chuẩn, nhưng khi triển khai di chuyển cơ sở cũ và xây dựng cơ sở mới cho Sở chỉ huy Quân khu 2 thì cũng có ý kiến trái chiều, nhất là khi đã di chuyển một bộ phận cơ quan Quân khu về vị trí mới được ba tháng, lại được lệnh của Bộ quốc phòng là không di chuyển nữa và quay lại chỗ cũ.

dt3hms3-1747273674.jpg

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy (bên phải) và cuốn Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên.

 

Sau khi tìm hiểu mới biết: Cơ quan Doanh trại Quân khu 2 đã làm bản dự trù kinh phí để xây dựng cơ quan Quân khu bộ trong nhiều năm, nhưng Bộ lại hiểu là sẽ xong ngay trong năm 1989. Chính vì thế, đồng chí Nguyễn Đức Huy phải đi gặp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam- Đoàn Khuê để báo cáo lại dự án. Sau khi xem xét lại thực địa, đồng chí Đoàn Khuê thấy việc xây dựng Sở chỉ huy Quân khu 2 tại đây là phù hợp. Và di chuyển với kinh phí ban đầu là 350 triệu cũng là phù hợp nữa. Chính vì vậy mà đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đồng ý cho Sở chỉ huy Quân khu 2 được di chuyển về xây dựng cơ bản ở Thậm Thình. Mặc dù kinh phí rất hạn hẹp, nhưng vì hợp với nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan nên mọi người đều cố gắng để xây dựng nhà tạm. Đặc biệt, riêng khối Hậu cần là khó khăn nhất, nhưng chỉ sau ba tháng, về cơ bản, cơ quan đã có nơi làm việc.

Đúng ngày 1 tháng 8 năm 1989, Sở chỉ huy Quân khu 2 chính thức được làm việc tại trụ sở mới khang trang vững chãi. Tiếp theo, phải tiến hành điều chỉnh một loạt các đơn vị trong Quân khu 2 như Sư đoàn 316, Trường Quân sự và các đơn vị trực thuộc…

Cho mãi đến bây giờ, có thể khẳng định rằng: Việc quyết định di chuyển Sở chỉ huy Quân khu 2 từ km 19 về vị trí mới là hoàn toàn chính xác. Đến nay, ai đi qua cũng thấy khởi sắc bởi bộ mặt hoành tráng của một khu đô thị mới, góp phần mở rộng thành phố Việt Trì hàng chục cây số. Sau rất nhiều lần “quyết định” dẫn đến sự hình thành diện mạo mới của Sở chỉ huy Quân khu 2- trong đó có dấu ấn ban đầu không nhỏ của đồng chí Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Quân khu 2- Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy.

Ngày 1 tháng 1 năm 1994, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy nhận thông báo nghỉ hưu. Tháng 9 năm 1996, nhận sổ hưu thấy ghi dấu thời gian: Nhập ngũ ngày 28 tháng 6 năm 1948, rời quân ngũ tháng 9 năm 1996. 48 năm 3 tháng là thời gian tại ngũ của một đời người binh nghiệp.

Trở về đời thường

Trở về đời thường, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã là người đề xuất Thành lập Ban liên lạc (BLL) toàn quốc CCB Mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên (MTVX-HT). Ngày 14/7/2016, Tại Hội trường Bộ Quốc phòng, BLL toàn quốc CCB MTVX- HT đã chính thức làm Lễ ra mắt Thành lập, sau khi có Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép Thành lập BLL. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã vinh dự được bàu làm Trưởng BLL đầu tiên. Đây là một tin vui cho toàn thể CCB MTVX- HT cùng những ai từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên MTVX- HT (1979-1989); đồng chí là người đề xuất với Đảng, Nhà nước, BQP, Quân khu 2 và tỉnh Hà Giang tiếp tục giải quyết hậu quả sau chiến tranh, rà phá bom mìn, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, nâng cấp Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên cho xứng tầm với 33 tỉnh thành có Liệt sỹ an nghỉ tại đây. Hiện nay, Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên là một trong 4 nghĩa trang Quốc gia bề thế khang trang nhất cả nước. Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy còn tích cực vận động ủng hộ về chủ trương để các đơn vị, xây dựng các công trình: Đền thờ 468, Đài Tưởng niệm ngã 3 Thanh Thuỷ, Đài Tưởng niệm Minh Tân và một số các công trình tri ân khác.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, còn có tác phong sâu sát giống như khi còn chỉ huy đơn vị vẫn xuống ngủ hầm cùng cán bộ chiến sĩ ở trong các trận địa: Bình độ 1100; hang Dơi, Pa Hán, Minh Tân, v.v… Khi về đời thường cũng từng đi khắp các tỉnh thành có CCB MTVX- HT để dự Lễ ra mắt thành lập BLL ở các tỉnh thành… Mặc dầu tuổi cao, sức yếu, nhưng Thiếu tướng vẫn nhiệt tình đến với các BLL mỗi khi có dịp.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy cũng là người luôn trăn trở, đau đáu một nỗi niềm là làm sao tìm kiếm và xác định được danh tính, thông tin cho các AHLS Mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên nói riêng và các mặt trận khác nói chung.

Ở tuổi 90, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy vẫn còn minh mẫn và viết được cuốn sách: “Hồi ức Chiến tranh Vị Xuyên” đã được Nxb Thông tin -Truyền thông ấn hành năm 2020, đã tái bản lần thứ 4 với trên 5000 cuốn, chủ yếu tặng cho tập thể BLL và cá nhân CCB MTVX- HT, sắp tới còn dự kiến sẽ tiếp tục tái bản lần thứ 5. Đây là một phần thay cho nén tâm nhang để tri ân cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh và các thương bệnh binh, các CCB, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên MTVX- HT.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, là một vị Tướng trải qua rất nhiều trận mạc, nhưng lại rất may mắn bình an trọn vẹn; sống rất giản dị, tình nghĩa, chan hoà, luôn được cán bộ chiến sĩ, CCB yêu mến như cha anh vậy. Với những thành tích xuất sắc qua những trận chiến đấu của các cuộc chiến tranh, Ông xứng đáng là một vị Tướng Anh hùng LLVT nhân dân của QĐND VN và của cán bộ chiến sĩ, CCB mà ông đã từng trải qua.

Năm nay, Thiếu tướng đã ở tuổi 95, nhưng vẫn minh mẫn và mạnh khoẻ. Chúc Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy tới đây sẽ được Đảng và Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Kính chúc Thiếu tướng và phu nhân cùng đại gia đình sống vui, sống khoẻ, hạnh phúc và trường thọ.

Hà Nội, 15/5/2025

HMS (Sưu tầm và biên soạn)

(Ảnh do Tướng Huy cung cấp)

TTNL