Bài viết mới nhất từ CCB. Nguyễn Vân Hậu
Điệp khúc tình yêu
Trong những năm tháng đóng quân ở biên giới phía Bắc cuối năm 1979, đầu thập niên 1980, tôi và Cao Minh (quê Hà Nội) – một người đồng đội cũng mê guitar như tôi nên nhà gửi lên cho một cây đàn. Giờ nghỉ, hai chúng tôi cùng mấy anh em lính đàn ca, khuấy động không khí đơn vị, thi thoảng, được mời thì vác đàn đi giúp vui trong các dịp hội nghị, lễ, tết của đơn vị và địa phương.
“Bộ đội Cụ Hồ” và “Đội quân nhà Phật” (Kỳ cuối)
Kỳ cuối: Di sản vĩ đại của “Bộ đội Cụ Hồ” ở xứ Chùa Tháp.
“Bộ đội Cụ Hồ” và “Đội quân nhà Phật” (Kỳ 4)
Kỳ 4: Tết Việt ở chiến trường K. 1979.
“Bộ đội Cụ Hồ” và “Đội quân nhà Phật” (Kỳ 3)
Kỳ 3: Nóng bỏng mặt trận miền duyên hải Campuchia.
“Bộ đội Cụ Hồ” và “Đội quân nhà Phật” (Kỳ 2)
Kỳ 2: Chiến dịch tổng phản công bảo vệ biên giới Tây Nam.
“Bộ đội Cụ Hồ” và “Đội quân nhà Phật” (Kỳ 1)
Hơn 46 năm trôi qua kể từ ngày chiến thắng cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, lật đổ chế độ Khmer Đỏ diệt chủng ở Campuchia ngày 7-1-1979. Là chứng nhân lịch sử, những cựu chiến binh chúng tôi có dịp trở lại thăm đất nước Chùa Tháp, hồi tưởng lại những năm tháng đầy hy sinh, gian khổ nhưng rất đỗi tự hào vì mình là những “Bộ đội Cụ Hồ” đã anh dũng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả; góp phần vào cuộc chiến chính nghĩa vì hòa bình của nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia; một cuộc cách mạng vĩ đại của 2 dân tộc. Sự vĩ đại không chỉ là lời ca tụng mà được minh chứng bằng việc đánh tan giặc Khmer Đỏ, giữ yên bờ cõi nước ta; bằng di sản mà “Đội quân nhà Phật” để lại cho nhân dân xứ Chùa Tháp là nền hòa bình, ổn định và vĩnh viễn không còn bóng ma diệt chủng tàn bạo. Thật hiếm trên thế giới có một quân đội nào làm được như thế với tinh thần trượng nghĩa.